Kết quả tìm kiếm cho "Điều ước cho em"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1823
Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa. Những việc làm ấy xoa dịu nỗi đau mất mát, trở thành điểm tựa vững chắc, giúp trẻ mồ côi có thêm động lực và điều kiện bước tiếp tương lai.
Dù nơi biên giới hay giữa núi rừng, trên đất bạn xa xôi, qua bàn tay người lính Cụ Hồ, những mảnh đất khô cằn đã trở thành những vườn rau, ao cá, góp phần cải thiện bữa ăn và giữ gìn ký ức đẹp đời quân ngũ. Không quá lời khi nói rằng, ở đâu có bộ đội, ở đó có vườn rau xanh.
Từ việc sửa xe cũ, góp gạo, tặng học bổng, mô hình “Vì trẻ em thân yêu” ở xã Châu Thành lan tỏa yêu thương, chăm lo học sinh nghèo và người già neo đơn bằng cách làm “Dân vận khéo”, minh bạch, nhân văn.
Trong cái tĩnh lặng đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, một chiếc vỏ lãi nhỏ vẫn rẽ qua những con rạch ngoằn ngoèo. Người điều khiển là anh Trần Văn Hận (45 tuổi), ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, với hơn 20 năm làm nghề bắt ba khía.
Trần Bảo Khiêm (sinh năm 2015) là học sinh lớp 5C của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Trường Đại học An Giang) vừa xuất sắc giành giải nhất bảng D1 chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình mà còn minh chứng cho tài năng, niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng của Bảo Khiêm.
Công ty Xi măng INSEE và 8 đối tác đã bàn giao dự án Thư viện Hướng Dương tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Vĩnh Long, mở ra một không gian học tập hiện đại, sáng tạo và phù hợp dành cho trẻ khuyết tật và rối loạn khả năng phát triển trên địa bàn tỉnh. Dự án vinh dự đạt chứng chỉ Công trình Xanh Lotus Gold - VGBC.
Dịp năm học mới, các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên tinh thần, nhằm tạo điều kiện cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
Sáng 6/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Thành (tỉnh An Giang) phối hợp Chi hội Cựu Công an xã Châu Thành đến thăm và trao 10,4 triệu đồng cho gia đình em Thị Khánh Băng (9 tuổi), ngụ ấp An Khương, xã Châu Thành, bé gái lớp 4 mắc ung thư mắt.
Huyền thoại thời trang người Ý, nhà thiết kế kỳ cựu Giorgio Armani vừa qua đời ở tuổi 91, để lại khối tài sản khổng lồ sau sự nghiệp lừng lẫy. Thế nhưng, ông không có con để thừa kế trực tiếp.
Giữa vòng quay hối hả của kiếp nhân sinh, tháng Bảy âm lịch trở về như tiếng gọi vọng từ miền sâu thẳm nhắc ta quay về bên mẹ - bên cha, về với nghĩa tình dân tộc, về với ngọn nguồn thương yêu và suối nguồn biết ơn, hiếu nghĩa.
Nghề chẻ đá nặng nhọc, vất vả và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên thường dành cho phái mạnh. Thế nhưng, nhiều phụ nữ vẫn chọn gắn bó với nghề hàng chục năm qua vì cuộc sống mưu sinh…
Khi cả nước hân hoan chào đón năm học mới, ở một góc nhỏ của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, một năm học mới cũng đã bắt đầu mang theo niềm vui và hy vọng cho các “chiến binh nhí.”